em của em năm nay đã 3 tuôi rồi.Em ấy rất thích khám phá mọi thứ xung quanh nó,có vẻ như buổi sáng nào thì em ấy cũng làm nũng bố mẹ cho bằng được mới thôi.Đôi tay nhỏ nhắn xíu xiu lúc nào thấy vật gì lạ thì lại chạm,sờ hoặc cầm lên.Có những đôi lúc em ấy dùng đôi tay của mình đụng vào hộp màu nước rồi vẫy 2 tay làm màu văng ra tung tóe,em ấy còn cắt những tờ giấy mà em đã giữ gìn từ năm lớp 1 đến bây giờ thành từng mảnh.Vì em hiểu cho em ấy nên đã không la mắng hay đánh đập em ấy mà ngược lại còn đưa những tờ giấy cũ cho nó chơi