Bạn bè chính là người sẽ ở bên, an ủi và bảo vệ cho bạn, những người sẽ không tiếc rẻ bạn bất kì điều gì, họ cũng chính là động lực lớn lao của bạn. Tôi từng cô đơn, từng không có bạn bè nhưng cậu ấy đã đến bên tôi, gạ chuyện, động viên, bảo vệ và trở thành người bạn thân thiết nhất với tôi.
Người đó là Nhiên, người bạn mà tôi yêu quý nhất. Nhiên năm nay mười hai tuổi, bằng tuổi với tôi. Chúng tôi đã chơi chung với nhau được hai năm nay rồi, mặc dù thời gian không lâu những người tôi hiểu nhất là cậu ấy, người cậu ấy hiểu nhất cũng là tôi. Nhiên có chiều cao tuy khiêm tốn những dáng người lại rất cân đối nên tính từ "lùn" chưa bao giờ được sử dụng để tả Nhiên. Nước da bạn trắng trắng hồng như da em bé. Mái tóc đen, dày được cắt ngắn đến ngang vai che đi khuôn mặt tròn xoe rất đỗi đáng yêu. Lâu lâu, Nhiên sẽ buộc ra sau gáy cho gọn gàng, người khác thấy thế lại tới véo má làm Nhiên tức hộc máu nhưng chả làm sao được. Đôi mắt sáng lấp lánh như được Thượng Đế ưu ái ban tặng những vì sao bên trong đó. Nhiên không phải là người đẹp nhất nhưng tôi công nhận cậu mang trên mình nét đẹp phổ thông, ai cũng có. Từ tính cách đến ngoại hình, từ nhân phẩm đến đạo đức, đẹp một cách lạ kì. Nhiên rất hay cười, mỗi khi cậu cười cứ như tỏa ra những tia nắng ấm áp làm núm đồng tiền trên má cũng hiện lên thật rõ nét.
Nhiên là một đứa nóng tính chứ không dịu dàng như ngoại hình của mình. Vì nó mà không ít lần gặp chuyện nhưng nếu không có bản tính ấy thì hình như chúng tôi cũng không tin tưởng nhau, không hiểu nhau và cũng không chơi cùng nhau đến tận bây giờ. Kì thực thì trừ cái tính nóng nảy thì Nhiên là một người rất hòa đồng, lạc quan và vui vẻ. Bởi vậy nên mọi người đều rất yêu quý Nhiên. Ngoài ra, Nhiên còn học rất giỏi môn Toán, chưa bao giờ được điểm kém và cũng là học sinh mà cô giáo coi trọng nhất. Tôi với Nhiên trái ngược nhau, một đứa thích Văn, một đứa thích Toán nhưng chúng tôi luôn cùng nhau khắc phục điểm yếu của bản thân. Nhiên sẽ kèm Toán cho tôi hoặc tôi sẽ kèm Văn cho Nhiên. Vậy nên, trong mắt mọi người chúng tôi là đôi bạn cùng tiến. Còn đối với tôi, chúng tôi là tri kỉ.
Tôi rất yêu quý Nhiên. Mặc dù đôi lúc bất đồng quan điểm, có cãi nhau, có giận hờn nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn làm hòa và tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi mong rằng dù thời gian có trôi đi, chúng tôi có trưởng thành đi chăng nữa thì hai đứa chúng tôi vẫn mãi là những người bạn tốt của nhau.