Măng Đen là một thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên Việt Nam, nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum 60Km. Các địa điểm di tích danh lam thắng cảnh tham quan đặc sắc: Tượng đài Đức Mẹ Maria, Chùa Khánh Lâm, thác Pa Sỹ, Hồ Đắk Ke
Là một thị trấn thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, Măng Đen được tự nhiên ưu ái khi mang trong mình đến tận bảy hồ, ba thác với dòng nước xanh trong ngọt ngào quanh năm. Tiết trời dịu nhẹ trên vùng cao nguyên xa xôi luôn làm cho tâm thái người lữ khách mỗi lần về đây đều căng tràn nhựa sống. Hãy cùng Mytour chu du đến mảnh đất Măng Đen – nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai để chiêm nghiệm những điều thú vị
Kon Tum không đường sắt, cũng chẳng có sân bay nên cách tốt nhất để khách du lịch Kon Tum tìm về Măng Đen chính là xe khách. Có rất nhiều tuyến xe di chuyển đến địa danh du lịch hấp dẫn này cả năm nên du khách có thể tùy ý chọn cho mình môt suất vé thích hợp.
Măng Đen nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, được bao phủ bởi nhiều cánh rừng nên nhiệt độ mát mẻ suốt cả năm, cao nhất cũng chỉ 220C. Chính vì thế mà khách du lịch Măng Đen có thể tìm đến vùng đất này bất cứ thời điểm nào để tìm về cảm giác an yên giữa chốn thanh bình đồng nội.
Măng Đen cũng giống như cô gái tuổi xuân thì, vào dịp cuối xuân, nơi đây ngập tràn sắc màu tươi mới của nhiều loài hoa cùng nhau nở rộ. Nhánh lan rừng kiêu kỳ trên cây già cổ thụ, ngẩn ngơ đón ánh mặt trời xuyên qua đám lá cây, thủ thỉ tâm tình cùng vô số loài hoa dại, để chùm sim tím dỗi hờn trong khóe mắt.
Thế rồi bẵng đi một thời gian, Măng Đen lại khoác lên mình tấm áo vàng ươm khi đông chợt đến, để người lữ khách mơ hồ “Phải chăng ta đang lạc lối triền đồi ruộng bậc thang xứ Tây Bắc?”. Tất cả đều vẽ lên một bức tranh rất đậm đà Măng Đen.
Vùng đất trữ tình Kon Tum có bảy hồ ba thác mà khi đặt chân đến, nhất định người lữ khách phải ghé thăm. Đó là hồ Toong Ly Leng, Toong Ziu, Toong Zơ Ri, Toong Săng, Toong Pô, Toong Đam và Đak Ke cùng với ba ngọn thác là thác Pa Sỹ, Đak Ke và Đak Pne. Hồ và thác được tạo nên ở Măng Đen gắn liền với truyền thuyết mà bao đời nay, người đồng bào vùng cao vẫn giữa lại như một niềm tôn kính về đấng thần linh Pling không thể xóa nhòa. Nếu du lịch Măng Đen, bạn nhất định phải nghe câu chuyện thần thoại này đấy!
Ngoài vượt thác, lướt thuyền trên hồ, du khách còn có hoạt động thú vị khác nữa là khám phá rừng thông hơn 30 năm tuổi. Còn gì tuyệt hơn khi được tản bộ dưới rừng thông xanh ngát đang ngân lên khúc hát du dương, lặng lẽ lướt qua đóa hoa rừng bé xíu ẩn hiện khắp lối đi. Và nhớ ghé nhà thờ Măng Đen nổi tiếng nhất Kon Tum để tìm lại một khoảng bình yên khác nơi chốn tâm linh vùng cao, bạn nhé!
Được bầu chọn là một trong những địa điểm ngắm sao trời đẹp nhất trên mảnh đất Việt Nam, thật không nên khi bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, lung linh phản sắc dưới làn nước hồ trong xanh như gương.