Vào ngày sinh nhật lần thứ mười, em rất vui vì được chị An tặng một quyển sổ nhật kí rất đẹp.
Lúc đó, khi chuẩn bị mở quà, em rất hồi hộp và tò mò, bởi chị An luôn tặng em những món quà rất tuyệt vời. Khi mở ra, em rất bất ngờ, vì đó là quyển sổ nhật kí mà em hằng mong ước. Trên bìa của quyển sổ, là một khoảng trời màu trắng, với những đám mây đang trôi rất êm đềm. Dưới khoảng trời đó, là một dòng sông xanh mát rượi, với một đàn vịt đang quẫy đuôi bơi lội. Ngay giữa bìa quyển sổ, là một con thỏ ú màu trắng, đang cầm dòng chữ "Happy Holiday". Khi giở trang đầu ra, em thấy một dòng chữ có ghi: "Chị mong quyển sổ nhật kí này sẽ là người bạn mà em muốn chia sẻ mọi điều em nghĩ". Đó là lời chúc mà chị An đã gửi gắm cho em. Khi em giở những trang khác ra, thì những trang sổ lung linh ùa vào mắt em. Trang nào trang nấy đều được trang trí rất cẩn thận và đặc sắc. Có trang được in hình những nhân vật hoạt hình rất nổi tiếng, trang thì in hình những con vật rất dễ thương... Trang nào cũng được in những dòng chữ rất ý nghĩa như "Bạn thân mãi mãi","Gia đình như kim cương, đá quí"... Và, điều đặc biệt nhất là ở bìa sau của quyển sổ, được dán vài tấm ảnh của em và chị An ngày xưa. Chị An đã rất thông minh khi nghĩ ra món quà này để tặng cho em. Trong suốt một năm vừa qua, nhũng lúc vui, buồn, hay tức giận, em đều viết những cảm xúc đó vào quyển sổ này. Vì sắp hết năm học Tiểu học, nên em cũng đã viết những kỉ niệm của em về ngôi trường Đoàn Thị Điểm, với tất cả bạn bè của em vào trong này. Tất nhiên, em cũng có rất nhiều kỉ niệm với quyển sổ này, nhưng em chắc không thể ghi hết vào đây được.
Em muốn sau này, trong tương lai, em có thể đọc lại quyển nhật kí này để tìm lại tuổi thơ của mình. Em cũng mong những ai có nhật kí, sẽ giữ gìn chúng cẩn thận, vì chúng chính là một phần kí ức của chúng ta
cho mik 5 sao nha