Khi mới tờ mờ sáng, khu phố tôi đông vui,nhộn nhiệp. Mọi người ai nấy đều vui vẻ hăn hái bắt tay vào công việc dọn vệ sinh đường phố.Từ già đến trẻ đều được thăm gia.Sau khi phân công nhiệm vụ từ bác tổ trưởng,mọi người bắt tay vào công việc.Mỗi người sẽ mang một dụng cụ lao động nhất định, người thì mang cuốc, người mang xẻng, mang dao, mang chổi…Trẻ em thì lượm rác ở các vỉa hè.Người lớn thì người già quét đường và người trẻ thì xới đất trồng cây,...Riêng tôi,tôi có nhiệm vụ là cắt cỏ dại ven đường.Chẳng mấy chốc, những đóng rác đã được mọi người thu gom vào một chỗ và tập kết tại một thùng rác to ở nơi quy định để chờ các chúc cô chú môi trường đến trở đi.Trong vài giờ làm việc mệt mỏi , kết quả đã được bù đắp. Nhìn xa khu phố sạch sẽ và khang trang hẳn.Nhìn khu phố sạch thì tôi nghĩ thầm nếu khu phố mình dọn vệ sinh hằng ngày chắc hẳn thành phố sẽ ngày càng xanh, sạch, đẹp.Buổi lao động đầu kết thúc với tiếng cười, tiếng nói ngân vang. Được làm những việc có ý nghĩa như thế này với em là một điều tuyệt vời