Trong mỗi lần mà em đi học ở trường. Trong trường ngoài học ra em còn được ra chơi với đầy các bạn học sinh khác. Mỗi lần mà được nghe thấy tiếng chuông reo là những người khác lại
Chúng em đang ngồi học với những lời cô giáo giảng thì tụi em nghe tiếng chuông ra chơi. Tụi em liền cất hết sách vở vào hợp bàn rồi sau đó chạy ra ngoài để đi chơi. Em điều thấy mọi thứ xung quanh rất náo nhiệt. Có bạn thì vào can tin của trường để mua đồ ăn. Có những bạn thì chơi đánh cầu lông. Lúc đó sân trường rất nhiều người chạy qua chạy lại. Rồi còn chơi những trò chơi thể thao và nhưng chỗ chơi đánh cờ. Những cái ghế đá đã đầy người ngồi. Vậy là hét giơ fra chơi của bọn em.
Tiếng chuông lại vang lên để thông báo cho mọi người biết tới giờ vào học. Sau giờ ra chơi ai nấy đều chảy hết mồ hôi. Và bước vào lớp với một khuôn mặt mệt mỏi.
Mong bạn cho mình 5 sao nhá