Mẹ là người vất vả nhất trong gia đình, cũng vì thế mà em thương mẹ nhất. Tối nào cũng phải hơn mười một giờ đêm mẹ mới ngủ được, đã vậy mẹ còn khó ngủ, vừa nhắm mắt được mấy phút là đã sáng rồi. Mẹ dậy từ hơn 5 giờ sáng, quét nhà, giặt đồ, nấu bữa sáng cho cả gia đình, mẹ cứ quần quật làm việc, tận dụng hết thì giờ để gắng làm cho xong. Lo cho 2 bố con em xong, mẹ lại lo đánh thức bé út dậy, rửa mặt, bón cho bé ăn, bé ăn xong lại chở em đi học. Có những hôm mẹ còn chẳng kịp ăn sáng luôn, cứ nhịn đói thế đi làm cho kịp giờ. Sau giờ tan làm, nào là mẹ phải đón út về, đi chợ mua thức ăn, nấu ăn,….. Nhìn mẹ suốt ngày làm việc như robot, em thấy thương mẹ lắm ! Những hôm mẹ bận họp cơ quan, em tự lấy thức ăn ra nấu, đỡ giúp mẹ một phần nào. Em tin rằng nếu không giúp được mẹ việc nhà thì chúng ta có thể dùng những con điểm tốt, những thành tích tốt tặng mẹ, vì đó chính là món quà quý giá bù lại sự hi sinh, khổ nhọc của mẹ.