@Young
Ở làng quê em , nghề nông là nghề giúp những người nông dân sinh sống . Họ cày lúa , trồng rau ,... Nhưng những ngày qua thời tiết chảng lúc nào chịu mưa làm đất đá cằn cỗi vì thiếu nước . Chiều qua , sau bao nhiêu ngày nắng oi bức , khó chịu thì đã có một cơn mưa kéo đến .
Mây đen đục ngầu bắt đầu bao phủ khắp nơi trên bầu trời tạo ra một màu đen xám xịt . Gió thổi mạnh mang theo hơi nước mát lạnh bay đi khắp mọi nơi . Sấm chớp đì đùng , chớp sáng xanh lè lúc hiện lúc ẩn .
Mưa bắt đầu rơi lộp bộp ... lộp bộp ... xuống dưới . Tạo ra tiếng kêu ầm ầm khi đập vào mái tôn của ngôi nhà . Mùi hơi đất bốc lên nồng nặc lan ra khắp nơi . Mưa như trút nước đổ xuống lan ra hiên gạch lan ra khắp nơi rồi theo ven đường chảy xuống ruộng , xuống cống .
Lúc này , các bác nông dân vội vã rời khỏi ruộng chạy vào các nhà gần đó tạm trú . Các cô chú đang đi làm cũng phải dừng lại nép vào các hàng quán để trú mưa . Bố gà trống và mẹ gà mái cùng nhau lùa đàn con đang chạy lăng xăng vào chuồng . Chú mèo nhỏ đang chơi đùa dưới gốc cây cũng giật mình vội vã chạy vào nhà . Chị cây chanh ở sau vườn vui vẻ tắm mưa và hứng những giọt nước mưa mát mẻ . Các cây khác cũng lao xao như muốn chào đón mưa đến và coi mưa như một người bạn thân thiết . Tất cả cảnh vật chìm trong màn mưa chiều trắng xóa .
Trời sáng dần , hạt mưa như ngừng rơi hẳn , những đám mây xám xịt cũng dần dần kéo đi mở cửa cho các tia nắng dịu dàng , ấm áp bước ra . Các chú chim bay ra khỏi tổ bay lượn trên các đỉnh cây . Các chú mèo , chú chó lại chạy nhảy với nhau với vẻ vui sướng . Các bác nông dân lại xuống ruộng bắt đầu công việc của mình . Con đường cũng dần dần đông đúc người qua lại để đến nơi làm việc của mình . Chợt bên kia , có cầu vồng bảy sắc đang khoe mình trước nắng .
Sau những cơn mưa , đường phố như được giội rửa sạch sẽ , không khí như được trong lành , thoáng đảng . Em rất yêu cơn mưa này .