Tùng ! Tùng ! Tùng! Một hồi trống ngân dài , to và dõng dạc vang vọng cả ngôi trường , báo hiệu giờ ra chơi đã đến . Như một đàn ong vỡ tổ , học sinh từ các lớp ùa ra , chẳng mấy chốc hành lang , sân trường đã chật kín người. Màu trắng của áo đồng phục lấp ló màu đỏ thắm của khăn quàng trên vai , các em nhỏ chạy nhảy nô đùa càng tô điểm khiến ngôi trường vốn đẹp càng trở nên sinh động hơn vào giờ ra chơi. Mặt trời dịu dàng tỏa tia nắng ấm xuyên qua các tán lá cây chiếu xuống khuôn mặt rạng ngời của các em học sinh . Đủ các trò chơi dân gian được diễn ra ở sân trường như ô ăn quan , đá cầu , nhảy dây,....Trên cành cao , chim hót líu lo như muốn hòa mình vào cuộc chơi của các em . Bỗng , một hồi trống nữa vang lên , lần này là trống vào lớp . Các em kép nhau trở lại lớp học , gương mặt mang chút tiếc nuối nhưng vui tươi vì đã có một giờ ra cơi bổ ích . Tiếng cười nói ngớt dần , sân trường lại trở về sự bình yên vốn có của nó.