ở dưới mái trường tiểu học em có rất nhiều bạn thân.Nhưng người bạn mà em thân nhất là bạn Lan.
Lan là một cô bé rất dễ thương và đáng yêu. Bạn ấy có dáng người cao ráo, nước da trắng hồng.Bạn ấy không xinh đẹp nhưng khuôn mặt bạn hiền lành dễ thương nên đc rất nhiều bn yêu quý.Tô điểm cho khuôn mặt ấy là mái tóc đen huyền trông khá mượt mà, luca nào cũng đc bạn cột rất gọn gàng. Thỉnh thoảng Lan còn bím tóc hai bên nhìn bạn trông rất xinh xắn và đáng yêu. Lan luôn thu hút mọi người bằng ánh mắt biết cười, biết nói. Mỗi khi nói chuyện với bạn em mới thấy đôi mắt bạn đẹp biết nhường nào. đã vậy, ai nhìn Lan, Lan đều nhìn thẳng cho thấy bạn là người rất trung thực và can đảm không sợ gì cả. chiếc mũi củ tỏi của bạn tuy không đc đẹp cho lắm nhưng em cảm thấy rất hợp với khuôn mặt tròn trịa của bạn. Lan sở hữu cho mình một hàm răng trắng đều tăm tắp. Mỗi khi em cùng bạn đi chụp ảnh. Những tấm ảnh của bạn sau khi chụp xong ai cũng thấy bạn rất ăn ảnh.
Lan là tấm gương sáng để cho chúng em noi theo. ở lớp Lan là lớp trưởng, mỗi ngày đi học quần áo của Lan đều tươm tất, gọn gàng chứ ko luộm thuộm như các bạn khác. Tác phong của bạn luôn đc cô tuyên dương trước lớp. Có lần, Lan đc mời đi thi tiếng việt ở dưới Hà Nội, bạn ấy rất háo hức khi đc đi thi tiếng anh ở một thành phố lớn mà trong cuộc đời Lan chưa bao giờ đc đi. Kể từ khi biết đc là mình đc đi thi. Lan lúc nào cũng học tiếng anh để đc giải nhất mang về cho bố mẹ xem và cả cô giáo và các bạn nữa. Vào những ngày nghỉ Lan lúc nào cũng chỉ ở trong nhà học bài để còn đi thi. Cho đến ngày thi ,vào đúng hôm đc nghỉ học cho nên cả trường đc đi xem các bạn thi như thế nào. Lúc thi ai cũng hồi hộp và hào hứng. bắt đầu giờ thi em và các bạn trong lớp ở dưới ngồi xem, còn Lan thì ở trên sân khấu làm bài thi. em ngồi ở dưới luôn miệng hô cố lên...cố lên ...Sau một cuộc thi dài thì cuối cùng cũng đẫ đến phần công bố kết quả ai cũng hồi hộp và lo lắng. Sau khi nghe xong bạn Lan đc giải nhất ai cũng vui mừng và phấn khởi. Thế là chúng em đc cô bao đi ăn nhà hàng sang trọng đến em cũng không biết nhà hàng này là ở đâu. Mọi người rất vui vẻ và thích thú. ăn xong chúng em cứ tưởng là đi về nhà mặt bạn nào cũng xị ra nhưng ko cô lại dẫn chúng em đi công viên nước Hồ Tây.
Bạn Lan là bạn thân nhất của em ở tiểu học. đối với em Lan như là người nhà của em. em rất yêu quý bạn Lan.