Mỗi chuyến đi luôn mang tới cho ta bao điều bổ ích. Sau chuyến đi Đà Lạt đầy thú vị, để lại cho em ấn tượng sâu sắc là hình ảnh của vườn hoa hướng dương với những bông hoa rực rỡ, luôn hướng về phía mặt trời.
Một cây hướng dương trưởng thành thường rất cao, trung bình khoảng hơn một mét. Nhìn từ xa, cây hướng dương như một bóng đèn rực rỡ, tỏa ra ánh sáng màu vàng. Thân cây hướng dương dày, cao, thẳng đứng, có màu xanh thẫm. Từ thân cây, những chiếc lá to như chiếc quạt, màu xanh ngắt mọc um tùm. Lá cây khá dày, khi chạm vào hơi ráp với những đường gân màu xanh thẫm nổi trên bề mặt lá. Thu hút nhất là hình ảnh bông hoa hướng dương. Hoa hướng dương có phần nhụy khá to, màu nâu sậm, càng vào trung tâm màu sắc càng đậm. Những cánh hoa nhỏ xíu màu vàng nhạt, mềm mại, mỏng manh xếp thành tầng tầng, lớp lớp quanh nhụy hoa. Cả bông hoa bừng lên như một mặt trời thu nhỏ. Điều em yêu thích nhất ở loài hoa này chính là đặc tính luôn hướng về phía mặt trời. Bỏ lại đằng sau bóng tối, bông hoa hướng tới ánh dương huy hoàng, rực rỡ dưới ánh nắng chói chang như một con người luôn hướng tới chân lý, tới hi vọng, tới một tương lai tươi sáng. Không chỉ vậy, hoa hướng dương còn mang tới nhiều lợi ích. Những bông hoa rực rỡ trang trí làm đẹp thêm cho căn nhà, cho hạt hướng dương-món ăn được hầu hết mọi người ưa thích hay cho dầu hướng dương rất tốt cho sức khỏe.