Tuổi ấu thơ của mỗi người chắc hẳn cững phải có vài người bạn và chắc chắn k thể thiếu 1 ng bạn than.Và em cx vậy, sau đây em sẽ tả về người bạn thân của e.
Cô ấy tên Linh.Linh là một trong những cô gái học sinh giỏi trong lớp.Cô ấy có những tài năng nổi trội hơn các bạn khác về các lĩnh vực khác nhau như:múa, hát, vẽ,..........Linh không những học giỏi mà còn có một vẻ ngoài mải mai,xinh gái.Chắc nhiều bạn "ghen tị"về Linh lắm.
Bạn ấy cao chừng 1m 54 cao hơn tôi khoảng 5 phân.Cô ấy có một mái tóc khá dài đến lưng có màu đen nhánh.Mỗi lần cô ấy xõa tóc và nở một nụ cười với một chiếc răng kểnh.Tôi phải đến thốt lên:"Trời ơi!Cô ấy mới duyên dáng làm sao!". Đấy là mỗi lần đi diễn thôi, còn trên lớp hay ở nhà cô ấy rất gọn gàng, ngăn nắp.Khuôn mặt v-line, điểm nổi bật nhất là đôi môi nhỏ, đỏ tự nhiên, trông rất đệp.
Ở trên lớp, bạn có trức vụ là lớp trưởng.Nói thế nhưng bạn gương mẫu lắm.Bạn chưa bao giờ để cô phàn nàn lớp với lí do làm mất trật tự dù chỉ một lần.Những đứa nghịch giặc nhất năm ngoái bây giờ do Linh "điều khiển, khai trị" nên im re à.
Em rất thích chơi với Linh, em mong Linh sẽ mãi là bạn thân của Linh!!!!!!!!!!!1