Dịch bệnh corona căng thẳng khiến cho cả thế giới phải đứng trước tình trạng nguy kịch . Trước tình hình này , sức khỏe là thứ đáng quý trọng nhất nhưng nói về mặt khác thì kinh tế cũng là một trong những khó khăn đối với những người công nhân . Thế mà bác Xuân người hàng xóm bên cạnh nhà của tôi lại có một nghị lực mạnh mẽ khiến cho tôi rất ngưỡng mộ .
Bác Xuân năm nay đã năm mươi sáu tuổi . Nhà bác Xuân có năm người con , gồm ba người con trai và hai người con gái , chồng cô thì đã mất sớm . Hai người con gái của bác một người thì đi làm ăn xa , còn người kia thì theo nhà chồng ở Sài Gòn định cư . Ba người con trai còn lại thì đi làm ăn xa theo người chị cả , vì kinh tế gia đình rất khó khăn nên họ thường cố gắng làm việc đừng nói đến cuối tuần ngày cả khi tết đến qua đêm giao thừa cả gia đình còn chưa có thể đoàn tụ lại với nhau . Nhà chỉ còn có mỗi mình bác , mặc dù hàng tháng các con của bác đều gửi tiền về cho mẹ nhưng bác vẫn luôn đi làm những công việc nặng nhọc để kiếm nhập . Ấy thế mà , khi dịch bệnh bùng phát trên thế giới đã cướp đi một đứa con trai của bác nhà chỉ còn lại người con . Vì dịch diễn biến quá đột ngột và nghiêm trọng thế nên cô chị cả và hai người em còn lại của mình về lại quê hương của mình để giúp mẹ mình bươn chải cuộc sống .Cũng như mọi ngày , bác Xuân dậy từ sáng sớm tinh mơ để gói bánh bán hàng với sự giúp đỡ của cô còn gái cả và hai đứa con trai công việc của bác cũng bớt vất vả . Bác bán bánh ngày thì hết rất nhanh còn có ngày thì buôn bán ế ẩm . Tuy rằng cuộc sống bấp bênh nhưng bác luôn cố gắng làm lụm . Ngoài việc bán hàng , bác Xuân còn cùng với ủy ban lan tỏa và khuyến cáo mọi người chúng tay giữ vệ sinh chung , thực hiện tốt thông điệp 5k của bộ y tế để chung tay đẩy lùi dịch bệnh . Tấm gương của bác Xuân được ủy ban nhiều lần khen ngợi , tán dương .
Tấm gương vươn xa của bác Xuân được mọi người trong xóm rất ngưỡng mộ . Tôi cầu mong dịch bệnh nhanh chóng đi xa để mọi hoạt động có thể trở lại như cũ . Cũng mong có nhiều người có ý thức , suy nghĩ và nghị lực giống như bác Xuân .