Ông cha ta đã từng có câu: “ Bạn bè là nghĩa tương giao/ Khó khăn hoạn nạn ân cần có nhau”. Đúng vậy trong quãng đời học sinh sống không thể thiếu được tình bạn. Bạn bè là nơi tôi trò chuyện tâm sự những lúc tôi buồn hay vui. Trong lớp tôi có rất nhiều bạn,nhưng có lẽ với tôi Hoàng Long là người bạn thân nhất.
Tôi và Long chơi với nhau từ nhỏ vì nhà bạn gần nhà tôi. Bạn cao hơn hẳn tôi một cái đầu, dáng người bạn dong dỏng, làn da bánh mật ngăm ngăm đen làm toát lên vẻ khỏe mạnh. Tóc bạn được cắt ngắn gọn gàng để lộ vầng trán cao, gương mặt toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Long là người hiền, ít nói nên cũng không có nhiều bạn thân, có lẽ tôi là người bạn thân nhất. Long là người giỏi toán nhất lớp tôi, bạn đạt nhiều thành tích cao trong các kì thi học sinh giỏi nhưng bạn không hề tỏ ra kiêu ngạo, khinh thường bạn bè trong lớp mà luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn học yếu. Vì vậy, cả lớp rất ngưỡng mộ và yêu quý bạn. Tôi không giỏi môn toán nhưng nhờ sự giúp đỡ kèm cặp của bạn mà tôi đã học khá lên rất nhiều. Không chỉ giỏi về văn hóa mà bạn còn rất hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, của lớp và bạn cũng rất giỏi thể thao đặc biệt là môn bóng đá. Sau giờ học tôi và bạn thường rủ nhau đi đá bóng. Bạn là người rất tốt. Có một lần tôi nhìn thấy bạn đang giúp một cụ già qua đường.
Vì nhà chúng tôi cách nhau không xa lắm, nên ngày nào tôi và bạn cũng cùng nhau trên con đường làng quen thuộc. Chúng tôi vửa đi vừa trao đổi với nhau về những bài toán khó, cùng đọc thuộc những bài thơ, kể cho nhau nghe về những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Bạn không được may mắn như những bạn khác, bố mất sớm, m bạn là con cả trong gia đình nên bạn đã sớm thay bố và trở thành điểm tựa cho mẹ và các em. Có lẽ vì hoàn cảnh mà bạn trưởng thành, chững chạc và suy nghĩ sâu sắc hơn các bạn cùng trang lứa. Hằng ngày mẹ bạn đi làm, những lúc rảnh rỗi bạn luôn dành thời gian làm công việc nhà và trông những em nhỏ. Thương mẹ vất vả, bạn luôn cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng mẹ và có thể lo được cho mẹ và lo cho tương lai của các em. Tôi nhớ có lần tôi bị điểm kém, tôi buồn lắm, nhưng bạn đã an ủi động viên tôi cố gắng học tập để lần sau đạt kết quả cao hơn. Bạn luôn thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ cùng tôi những khó khăn cũng như niềm vui. Tâm sự với bạn niềm vui như được nhân lên, nỗi buồn như được vơi bớt..Bạn là gương sáng cho tôi noi theo,nhiều lúc bạn đóng vai trò người thầy dẫn dắt,chỉ vẽ cho tôi những điều hay lẽ phải. Nhưng cũng có lúc tôi với bạn giận nhau nhưng sau hôm đấy tôi và bạn lại bình thường và càng hiểu nhau hơn rất nhiều.
Đường đời vạn nẻo không ít những gian nan thử thách, trên hành trình dài trong cuộc sống chúng tôi có thể mỗi người đi đi những chặng đường khác nhau thế nhưng tôi vẫn luôn yêu quý và tin tưởng lòng. Tôi hi vọng tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi.