" Lòng mẹ như bát nước đầy
Mai này khôn lớn ơn này tính sao."
Vâng! Khi nhắc tới hai câu ca dao này là em lại nhớ tới người mẹ thân yêu của em. Người luôn bên cạnh chia sẽ niềm vui nỗi buồn với em, người luôn quan tâm và chăm sóc em từng li từng tí. Không ai khác đó là người mẹ thân yêu của em.
Mẹ em là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Mẹ em tên là.....Mẹ năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi nhưng trông mẹ vẫn còn rất trẻ. Mẹ em có dáng người rất thon thả và cân đối nên mẹ mặc gì cũng đẹp. Mẹ có mái tóc dài ngàn vai, rất mượt mà như một dải lụa, luôn được mẹ buộc cao lên rất đẹp. Đôi mắt mẹ đen láy, to và tròn như đôi mắt bồ câu long lanh, óng ánh. Mũi mẹ cao, đôi môi đo đỏ trông rất đẹp, mẹ luôn luôn nở một nụ cười thật tươi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan trông rất đẹp. Mẹ có làn da ngăm đen. Giongj nói của mẹ dịu dàng, thuần khiết.
Mẹ là một người mà không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ như một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà… thật nhanh nhẹn, gọn gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, mà nếu được bàn tay siêng năng của mẹ thì sẽ trở nên gọn gàng. Vì lo cho cuộc sống của gia đình mà mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả.Dù bận rộn đến đâu, mẹ cũng dành thời gian dạy em học bài vào mỗi tối. Mẹ luôn dạy em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Có biết bao câu ca dao, tục ngữ được mẹ thuộc làu để răn dạy các con. Khi em chưa ngoan, mẹ không bao giờ la mắng mà nhẹ nhàng chỉ bảo, giúp em nhận ra cái sai của mình để rồi sửa lỗi. Công việc tuy bận rộn nhưng lúc nào mẹ cũng rất vui. Mẹ không những là người mẹ dịu dàng, đảm đang mà mẹ vừa là người chị, người bạn của em những lúc vui buồn. Em nhớ có lần em bị ốm, mẹ đã vô cùng lo lắng cho em. Mẹ xin nghỉ làm để chăm sóc em. Khi em lên cơn sốt cao, ánh mắt mẹ nhìn em tràn ngập thương xót, nhưng miệng mẹ vẫn tươi cười kể chuyện này chuyện nọ cho em nghe để em chóng mau hết bệnh.
Với em, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ là người đã nâng niu, dậy dỗ, nuôi nấng và cho em bao tình yêu thương. Em biết ơn mẹ nhiều! Mai này lớn lên, dù có đi đâu xa vòng tay của mẹ thì hình bóng mẹ, giọng nói dịu dàng, nụ cười đôn hậu của mẹ mãi là hành trang quý báu nâng đỡ bước chân em trên mỗi chặng đường đời.
MÌNH CÓ LẤY VÀI CÂU TRÊN MẠNG NHA NHƯNG BÀI NÀY DO MÌNH TỰ VIÊT HẾT ĐẤY NÊN MONG BẠN CHO CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT