Mở bài :
-em là 1 phan hâm mộ của nhóm nhạc đình đám của hàn quốc.
-Đó là twice nhóm nhạc em đang thần tượng
-vì là sinh nhật em nên mẹ đã giúp em giành vé trong lòng em sung sướng không tả được.
Thân bài
- em rất may mắn khi mua được vé xem các chị biểu diễn
- nhóm gồm 9 thành viên : sana, naeyeon,jungyeon và nhiều chị xinh đẹp khác
- hôm đó là buổi tối có rất nhiều người đi xem em phải Len mãi mới lên Được hàng đầu tiên để nhìn thấy các chị
- từ đâu anh mc bước ra hô rất to:"các bạn đã sẵn sàng chưa "
- ở dưới gào thét rất to em như bị cuốn vào hét còn to hơn
- anh mc lại nói tiếp :"không để các bạn chờ lâu nữa buổi biểu diễn xin được phép bắt đầu "anh bước ra nhường sân khấu cho các chị
- khói phụt lên mù mịt rồi tan đi miệng em "oa "lên 1 tiếng em không thể ngờ các chị còn đẹp hơn trong tivi
- các chị dường như toả sáng em ko thể dời mắt dù chỉ 1 phút
- những điệu nhảy lên xuống của nhóm nhạc làm em nhún theo lời bài hát hay đến nỗi em còn nghe dược tiếng ngân nga của cả khán đài
Kết bài
Kết thúc buổi diễn em vẫn đơ ra đó phải bị mẹ lôi về mới tỉnh ôi thật yêu mấy cj quá đi mất.
-Buổi biểu diễn đó em mãi ko thể quên em mong các chị cũng mãi ko quên once chúng em
😄😄dàn bài bạn viết bài văn đi nha