Trong gia đình của em, người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ. Bởi, mẹ là người luôn luôn chăm sóc em mỗi khi em ốm, bệnh, là người luôn chia sẽ buồn vui cùng em và cũng là người luôn ủng hộ và tin ở em.
Tên mẹ em là ... ( bạn có thể mô tả tên mẹ bạn) Mẹ em năm nay đã ... tuổi, dù đã qua tuổi thanh xuân nhưng mẹ vẫn còn trẻ đẹp lắm. Thân hình của mẹ thì nhỏ nhắn, kèm với mái tóc đen và óng mượt dài đến ngang vai. Đôi bàn tay của mẹ thì ốm lắm vì mẹ làm nghề cô giáo nên phải thường xuyên chấm bài ( bạn có thể tả mẹ bạn làm nghề khác). Khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to tòn của mẹ trong rất ưa nhìn, mỗi khi nhìn vào mắt mẹ, em có cảm thấy nó rất trìu mến và dịu dàng làm sao. Vì mẹ là giáo viên nên mỗi khi có bài khó em đều nhờ mẹ giảng hộ, cũng nhờ có mẹ mà những bài khó ấy đối với em bây giờ rất dễ hiểu. Mỗi khi đi cạnh bên mẹ, em cảm thấy rất tự hào, thật ra em cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy, nhưng nó khó nói ra lắm.
Em rất yêu và tự hào về người mẹ của mình. Em hứa sẽ học tập thật giỏi để có thể trở thành một người giáo viên giống như mẹ để cho mẹ vui lòng.
( Vì đây là bài mik viết vội nên có nhiều sai sót mong bạn bỏ qua, chúc bạn học giỏi nhé!)