Nhân dịp đi Hà Nội vài ngày, bố mang về cho em một chú chó rất đẹp. Em đặt tên nó là Milu.
Milu đã ở với nhà em được 2 năm. Chú thuộc giống chó Husky. Bộ lông của chú có màu đen và màu trắng óng mượt và rất dày. Bốn cái chân nhỏ đi lại rất nhanh. Phía sau cái đuôi cứ ve vẩy. Cái đầu nhỏ bằng cái bát lúc nào cũng nghiêng nghiêng. Cái tai dựng đứng lên như để nghe ngóng điều gì đó. Cái mũi thì rất kì lạ, nó cứ ươn ướt như bị cảm cúm.
Milu mới được 4 năm tuổi nhưng chú ăn rất khỏe. Em cho chú ăn một bát cơm lớn trộn với thức ăn. Chú ăn một lát là hết ngay, rồi chú chạy vào căn nhà nhỏ ở góc phòng ngủ. Em học xong rồi gọi "Milu, Milu", chú chạy lại quấn quýt dưới chân em, miệng sủa gâu gâu. Lúc em đi học thì chú chạy theo em đến cổng miện chú lại sủa gâu gâu như là chào em đi học.
Em mong Milu sẽ lớn nhanh để trông nhà cho em. Milu như một người bạn, luôn ở bên em, chia sẻ niềm vui cho em. Em rất yêu Milu.
-NoCopyRight-
Made in My-brain