ai sinh ra mà không có mẹ, ai lớn lên mà không được nâng niu trên vòng tay ấm áp của mẹ. Mẹ đối với ta là tất cả, nhờ mẹ vất vả sớm hôm mà ta mới khôn lớn. Em cũng vậy, cũng có một người mẹ dịu dàng ở bên cạnh mình.
Mẹ đã ngoài ba mươi tuổi nhưng khuôn mặt mẹ vẫn hiện lên một vẻ đẹp gì đó rất trẻ trung, xinh đẹp. Thân hình( gầy, to, cân đối...). Khuôn mặt mẹ in những vết nhăn theo năm tháng vất vả, quần quật chăm lo cho gđ. Mọi công việc luôn dc chính bàn tay mềm mại, thướt tha của mẹ lo toan hết. Đôi mắt to tròn, đen láy như hai hòn bi đen luôn nhìn em hiền dịu trìu mến, đã bt bao lần đôi mắt ấy phải rơi lệ khi em ko nghe lời, hiện rõ nét mặt buồn rầu khi em điểm kém nhưng cũng bt bao lần đôi mắt ấy sáng lên, vui mừng khi em dc điểm tốt.
Mẹ là một con người luôn vv, hòa đồng, thân thiên vs mn. Đối vs hàng xóm mẹ luôn quan tâm, giúp đỡ mn, có việc gì cần là mẹ sẵn sàng giúp ngay, có gì nhiều mẹ cx luôn bt san sẻ, ai buồn thì mẹ luôn an ủi, cổ động, ai vui mẹ lại chúc mừng, chia vui cho họ. Còn khi ở nhà, mẹ lại khá là nghiêm khắc đối vs vc hk tập của em, có bài gì ko hiểu là mẹ sẵn sàng giúp ngay. Ở nhà, mẹ luôn là người gánh vác mọi công vc, mẹ em rất là chăm chỉ làm việc, sớm tối làm bao công vc đã đành, tối đến còn phải lo bữa cơm cho gđ, ko lúc nào ngơi tay.
Mẹ rất thik trồng hoa, chỗ nào có đất trống là mẹ bắt tay vào trồng hoa ngay. Vì thế mà nhà em luôn tràn ngập nhx bông hoa xinh xắn, tỏa ra mùi hương nồng nàn, khiến ai đi qua cx khen tấm tắc.
Với em, mẹ là một người phụ nữ đảm đang nhất, nhờ có mẹ mà gđ ms hp thế này, nhờ có mẹ mà em dc khôn lớn, khỏe mạnh như bây giờ. Em mong mẹ sẽ sống thật lâu, sông mãi bên cạnh em để em có thể báo hiếu cho mẹ. Em tự hứa sẽ thật ngoan ngãn, hk giỏi để ko phụ lòng mong mỏi của mẹ, để ko phụ bao công sức mẹ đã đổ ra để em có dc hp, sung sướng. Mẹ à! Con yêu mẹ rất nhiều.
^_^ Tuôi hông chép mạng đâu nha.