Dịch:
Cuộc sống của tôi bắt đầu ở 1 thành phố bình dị nhưng cũng rất sôi động vào các ngày nghỉ. Những điều tôi biết về thành phố của tôi đó là mọi người rất thân thiện và hòa đồng, luôn có những du khách nước ngoài đến và đi để tưởng thức những danh lam thắm cảnh ngoài ra còn thưởng thích các món ngon của thành phố tôi. Tôi rất thích sống ở thành phố vì nó sôi động và có nhiều hội chợ, cửa hàng mua sắm
Tiếng Anh
My life started in an idyllic city but also very active on my days off. What I know about my city is that the people are very friendly and sociable, there are always foreign tourists coming and going to admire the sights and also enjoy the delicacies of my city. . I love living in the city because it is vibrant and there are many fairs and shops
*NO COPY :)