Trong cuộc sống, ai cũng có một người bạn. Tuy vậy, tình bạn đó không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Có khi ta sẽ gây ra lỗi lầm với bạn của mình hay ngược lại, nhưng để giải quyết được việc đó khó y như khi bạn muốn rút lại lời nói của mình vậy. Vì thế, không thể tránh khỏi tâm trạng lo âu, bồn chồn, bứt rứt không yên. Lo âu vì sợ sẽ không thể hàn gắn lại tình cảm bạn bè như trước nữa, mà có thể đánh mất nó mãi mãi. Nhưng cũng sẽ cảm thấy như thể chân tay chẳng thể lúc nào yên, cứ phải suy đi nghĩ lại làm sao mà mình lại có thể làm vậy, làm sao để cải thiện bớt tình trạng căng thẳng này? Nhưng cũng phần nào cảm thấy vô cùng bứt rứt, hối hận, và chắc có lẽ bản thân sẽ không thể tưởng tượng nổi lại cái lúc mà mình đã làm điều chẳng hay chút nào đó với người bạn của mình, thật đáng tệ hại! Người bạn chính là một trong những người dễ dàng để mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, mất đi họ chẳng phải là mất đi một phần của cuộc sống sao? Đến lúc đó, đời chẳng thể tẻ nhạt hơn nữa rồi. Nhưng nói chung, cảm giác khi chẳng may có lỗi với bạn mình là một điều vô cùng tệ hại.