Trong cuộc sống ngày nay, trẻ em đáng được để sống một cuộc sống hạng phúc, một cuộc sống đầy đủ. Từ nhỏ khi các bạn sinh ra đã được cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc cho đến khi chúng ta lớn lên. Chúng được cha mẹ rồi những thầy cô dạy dỗ , chỉ bảo để mai sau làm người tốt. Bên cạnh đó vẫn còn một số trẻ em nhỏ bị mồ côi cha mẹ, bất hạnh lủi thủi sống một mình không nơi lương tựa thì sao? Chúng cũng cần được biết cái sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ, thầy cô chúng nữa. Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi được mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới. Vì vậy là một học sinh hãy đứng lên bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc cho trẻ em hay chúng chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc và những đứa trẻ khác sẽ được quan tâm và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn!