Ai trong chúng ta đều có quê hương cho riêng mình đúng không ? Quê hương là nơi mà chúng ta được sinh ra , là nơi chôn rau cắt rốn của mỗi người. Bởi vậy mới có câu :
" Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"
Từ khi sinh ra, chúng ta đã mang trong mình một bổn phận là phải biết yêu quê hương và một lòng hướng về quê hương. Mọi điều mà chúng ta làm đều vì lợi ích của đất nước. Nhưng đâu đó trên trái đất này, vẫn còn có người chưa biết chân trọng quê hương, họ quên đi nơi mình được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Những người như vậy sẽ không thể nào hiểu được tầm quan trọng của quê hương. Là công dân nước Việt, chúng ta cần phải biết mình làm vì điều gì, vì mục đích gì, chứ không phải làm bừa để cho xong. Luôn hướng về quê hương, đó là một phẩm chất đáng quý của mỗi con người