Theo em, "Đất đai, biển cả của Tổ quốc đâu chỉ đơn thuần là đất, là nước, là biển, là đảo đá, bãi ngầm,bãi cạn,... mà còn là cả núi xương, biển máu của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam kết tinh trong đó vì vậy mà vô cùng thiêng liêng" là do những nguyên nhân sau. Trước hết, đó là do để có được đất nước như ngày hôm nay, đã có biết bao người hi sinh để gìn giữ nền hòa bình, độc lập cho nước nhà. Chính vì vậy, Tổ quốc là máu thịt của ta, là xương máu, mồ hôi của ta. Hơn thế nữa, đất, nước, biển,... làm nên Tổ quốc là những nguồn tài nguyên vô giá mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Tuy nhiên, trước hành động khai thác, lạm dụng quá mức hiện nay, những nguồn tài nguyên vô giá ấy dần cạn kiệt. Bên cạnh đó, những thế lực trong và ngoài nước đang có những hành động xâm chiếm chúng. Bởi lẽ đó mà lớp lớp thanh niên Việt Nam đã lên đường nhập ngũ, canh giữ biển đảo để gìn giữ đất nước. Qua đây, có thể khẳng định rằng Tổ quốc của ta là vô cùng thiêng liêng và quý giá.