Phan Lang trở về được là bởi chàng chỉ vô tình bị chết, hơn nữa chàng vẫn còn lưu luyến với trần gian, còn nhiều điều đang chờ đợi chàng làm. Còn Vũ Nương thì lại không trở về nữa là bởi vì nàng không muốn trở lại nơi đã ruồng rẫy nàng. Nàng đã có một lời hứa thủy chung với Linh Phi. Hơn nữa việc nàng không trở về là một lười cảnh tỉnh đối với TS và người đọc rằng: hạnh phúc đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được, bởi vậy mỗi chúng ta cần biết nâng niu trân trọng. Tác giả cũng nói lên tiếng nói phê phán xã hội thối nát không đáng để cho những con người có phẩm chất đẹp sống.