Last year, I got to go camping. The camp was attended by all students in the school. and camp at the school like every year. I go to school every day, but on the day of camping, I feel that the school is very interesting. because it happens in the morning and in the evening, I feel more interesting than usual. There we cook together, play games together, and stay up all night to warm up by the campfire and talk to each other. Camping was only for one day but it really gave me a good memory
dịch:
vào năm trước, tôi được tham gia cắm trại. Buổi cắm trại có sự tham gia của tất cả học sinh trong trường. và cắm trại tại trường như mọi năm. mỗi ngày đều đến trường nhưng vào ngày cắm trại lại cảm thấy ngôi trường thật thú vị. bởi vì nó diễn ra vào buổi sáng và buổi tối nên tôi cảm thấy thú vị hơn bình thường. Ở đó chúng tôi được nấu ăn cùng nhau, chơi trờ chơi cùng nhau và được thức cả đêm để sửi ấm bên lửa trại và nói chuyện với nhau. Cắm trại chỉ trong một ngày nhưng nó thật sự cho tôi một kỉ niệm đáng nhớ
~ GOOD LUCK ~