@Shin
Shin chúc bạn hcọ tốt
Qua câu chuyện nhà văn muốn gủi cho ta thông điệp đó chính là
-Khi sống,còn người ta cần phải có nghị lực,ý chí vượt qua mọi gian khổ,gục ngãn lúc đó không phải là cách giải quyết mà lấy sự chán nản biến thành nguôn động lực to lớn nhất để có thể vượt qua khó kăhn,hoạn nạn và đặc biệt không được bi quan,coi thường mạng sống của mình,so sánh mạng sống của mình với những thứ để tạo ra đau thương nhất
-Cho dù giàu hay nghèo,dù coa sang hay quyền quý,thì khi ạn bè gặp hoạn nạn,phải dốc hết sức mình để cứu chữa,người đời có câu"Cho đi là nhận lại"rồi một ngày nào đo niềm vui sẽ đễn với những người có lòng tốt nhu Xiu.
-Tấm lòng thương người,quên mình để cứu lấy một mạng sống,dù cho cứu lấy thì cũng đã phải nhận một sự mất mát đâu khổ nhưng chứa đựng một tấm lòng cao đẹp và cao cả
Hay nhất ạ