xxx thân mến!
Mình rất vui khi được nghe bạn kể về đất nước xinh đẹp của bạn. Vì vậy hôm nay mình sẽ viết cho bạn một bức thư nói về phong tục và tập quán của nước Việt Nam thân yêu của chúng mình nhé!
Mình rất yêu Việt Nam vì nó có những tập quán rất lâu đời như nhuộm răng, nhai trầu... và những di tích lịch sử như Văn miếu Quốc Tử Giám, khu Thánh địa Mỹ Sơn... tuy chúng rất lâu đời nhưng tất cả những thứ đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Bạn có thể nhắm mắt lại, cảm nhận những giai điệu của âm nhạc Việt Nam.
Bạn biết đấy, Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau tạo nên một nét đặc sắc đa dạng, phong phú văn hóa mà không quốc gia nào có được. Việt Nam cũng có những phong tục như làm bánh chưng, bánh giầy vào dịp Tết, có những lễ hội Phù Đổng Thiên Vương,...
xxx thân mến, mình sẽ tạm biệt bạn tại đây. Mình rất muốn cho bạn biết thêm hơn nữa về đất nược Việt Nam của chúng mình nhưng vì thư đã dài nên mình muốn tạm biệt bạn. Mình mong chúng mình sẽ giữ liên lạc với nhau nhé. Mình chúc bạn và gia đình bạn mạnh khỏe, đặc biệt chúc bạn học giỏi. Hẹn bạn vào lần thư tiếp theo.
(Kí, ghi rõ họ tên)