$Vy$ $gửi$:3
Gửi mẹ (thân yêu của con)
Con biết là vừa rồi con sai vì .... ( nêu
lỗi :D ).
< đoạn này nói cái gì đó cảm động >
-> Con biết là mẹ sinh ra và nuôi con rất vất vả, vì vậy chuyện vừa rồi do con (mất kiểm soát, bức xúc quá nên ...)
<cái đoạn này thì bạn nên nêu lí do là bạn si hay bạn không sai về chuyện vừa nãy, nhưng chắc chắn phải bảo sai >
-> Con biết là con sai nhưng tại con ... (cái khó chịu trong lòng)
< nói tại sao lại có hành vi như vậy >
-> Vì bố mẹ nói sai nhưng bố mẹ không cho con giải thích.
->...
< bạn thử tâm sự, hay nói cho bố mẹ nghe vì sao bạn trở nên như vậy >
-> áp lực ( học đường, làm việc nhà nhiều ,.. )
-> thiếu tình cảm của bố mẹ
-> bị trêu chọc nhiều
-> ...
< hứa thề gì đó >
-> Lần sau sẽ cẩn thận khi dùng từ
-> Kiểm soát được cảm xúc
-> ...
< mong tha lỗi >
-> Mong mẹ tha lỗi ạ. Lần sau không thế nữa
Tham khảo he:3
* :)) Nhìn biết bạn này sai gì không dám lói đây lè
Nghe chửi vui vẻ 😃