Đối với mỗi người ,ai cũng có một trò chơi riêng của họ.Nhưng đối với tôi trò chơi mà tôi yêu thích nhất là bóng đá ,đối với một vài người bống đá không có gì vui nhưng đối với tôi bóng đá vừa là trò chơi,vừa là môn thể thao giúp cơ thể cường tráng ,khỏe mạnh hơn .Luật chơi bóng đá rất đơn giản ,trên một sân bóng chia làm hai đội,mỗi đồi gồm 6 người ,sẽ có 2 thủ môn và còn lại là các tiền đạo,tiền vệ,hộ vệ ...của hai bên .Tôi rất cao nên mọi người giao cho tôi làm tiền đạo ,công việc của tiền đạo rất đơn giản ,chỉ cần dẫn bóng lên và cứ thế chuyền bóng cho mọi người và sút bóng vào lưới đối phương .Luật chơi rất nhiều nhưng chơi lâu rồi nên sẽ nhớ hết luật chơi ,dội nào sút vào lưới đối phương thì sẽ ghi bàn ,chỉ có thủ môn mới được dùng tay chụp bóng còn lại mọi người chỉ việc dẫn bóng lên và ghi bàn .Lúc mới chơi ,tôi vẫn chưa hiểu luật nên hay lấy tay chụp bóng,đến khi hiểu rõ rồi thì tôi rất muốn có được bóng để dẫn bóng lên và ghi bàn và cứ thế hai đội sẽ thi nhau để dành bóng và sau 90 phút thì trận bóng sẽ kết thúc và bên nào nhiều điểm ghi bàn hơn sẽ thắng và đội thua sẽ phải cởi áo ra giữa mùa lạnh và bò từ khung thành bên này sang bên kia.