Mỗi khi nhắc đến người Việt Nam , là nhắc đến Con trâu , là một con vật mà ko một ai ngày xưa có thể thiếu . Con trâu là biểu tượng của sự hiền lành, chăm chỉ, cần mẫn . Đúng như các cụ nói : " con trâu là đầu co nghiệp " . Nếu nhà nào ko có con trâu thì ko thể làm gì được . Hình ảnh con trâu đã ko thể phai trong mỗi người dân Việt Nam , trong mỗi tâm tri người Việt Nam .
Trâu là một loài động vật ăn cỏ . Thế nên ai cũng dắt trâu ra đồng khi rảnh , Sau khi ăn xong thfi trâu sẽ cho mình phân . Phân của trâu rất tốt cho lúa , các loại cây , ........... Lông trâu thường thì có màu xám , đen . Ngày xưa, người ta phân biệt trâu lành hay trâu dữ là một phần nhờ vào đôi sừng trêm chỏm đầu: sừng dài, uốn cong hình lưỡi liềm cùng cặp mắt to dữ thì phải coi chừng và có biện pháp thuần phục . Mỗi khi gặp trâu dữ thì phải chạy , nếu ko sẽ bị tấn công .
Con trâu còn có trong tranh Đông Hồ , trong những cánh đồng quê . Hình ảnh cậu bé chăn trâu đã khắc gì vão mỗi người dân Việt Nam . Trên lưng trâu còn có bao nhiêu trò như đọc sách, thổi sáo... Những đứa trẻ đó lớn dần lên, mỗi người mỗi khác nhưng sẽ không bao giờ quên được những ngày thơ ấu .
Những con trâu trưởng thành nặng khoảng từ 250 đến 500 kg . Có khi còn có con trâu rừng nặng đến 1,2 tấn . và loài trâu có chiều cao khoảng từ 1,5 m đến 1,8m . Có những lúc gặp trâu rừng thì có một số người bỏ mạng vì bị tấn công .
Trâu có rất nhiều lợi ích. Sức kéo khỏe giúp cày bừa, trục lúa, kéo xe . nó còn cho thịt , cho sữa . Da trâu còn được dùng làm thát lưng . Da trâu làm thắt lưng rất bền và đẹp. Sừng làm lược, đồ thủ công mĩ nghệ rất bóng, đẹp rất được các khách du lịch yêu thích .
Em rất yêu thich con trâu . Mặc dù có máy móc nhưng con trâu vẫn mãi là biểu tượng cho người dân và vẫn xuất hiện trong các lễ hội đầu năm. Nhiều người đi xa nhớ về quê hương là nhớ về hình ảnh con trâu.