Ai trong đời cũng muốn sở hữu nhan sắc ấn tượng để thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào sinh ra cũng được tạo hóa ban tặng vẻ ngoài cuốn hút. Bên cạnh những bức tường nhan sắc đáng ngưỡng mộ, có nhiều trường hợp gặp khiếm khuyết lớn cần đến thẩm mỹ. Trong bài viết " cơ thể giả khát vọng thật " tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cho rằng:" Phẫu thật thẩm mĩ là sự hủy hoại bản thân , xuất phát từ sự chối bỏ cơ thể chạy trốn những năm tháng mình đã sống, phần đời mình đã trãi qua".
Mỗi người luôn có quyền được đẹp và được làm đẹp. Bản thân chúng ta không một ai là chưa từng chải chuốt, ngắm mình trước gương. Chúng ta từng trầm trồ trước dáng vóc của một cô người mẫu, từng có một chút tự ti khi mình không được hoàn hảo như ai.... Vâng. Càng lớn, chúng ta càng biết để ý xung quanh và để ý chính mình. Vì thế, việc phẫu thuật thẩm mĩ với nhiều người mà nói thì hẳn không phải là xấu. Nhưng lạm dụng vào nó thì hậu quả đem lại thật khó lường . Việc phẫu thuật quá nhiều khiến họ đang tự khẳng định với mọi người :"Mình ghét hình ảnh bản thân mình lúc trước." Họ đag chối bỏ những năm tháng trước kia mình đã sống, đã trả qua với hình bóng của môt người xấu xí .
Vẫn biết rằng, một ngoại hình đẹp sẽ tạo nên cho ta những lợi thế. Tuy nhiên việc quá coi trọng ngoại hình, không hài lòng với ngoại hình của chính mình là điều không tốt. Việc chưa hài lòng về ngoại hình của mình sẽ là động lực để ta cố gắng hoàn thiện bản thân. Nhưng nếu hành động ấy trở nên thái quá thì sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không ai sinh ra đã là người hoàn hảo , như ông cha ta cũng từng nói :"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", không phải vẻ đẹp bên ngoài sẽ quyết định nên cả con người bạn, nhưng nhiều người lại không nghĩ được như vậy. Họ cho rằng , chỉ khi có nhan sắc, có một bề ngoài xinh đẹp thì cuộc sống sẽ ưu ái họ hơn nữa.Thế tại sao ta không học cách chấp nhận bản thân mình và cố gắng hoàn thiện mình theo một phương diện khác. Ta không có được nét đẹp trời phú về ngoại hình nhưng không chắc rằng ta cũng thiệt thòi về tất cả các phương diện. Ta vô cùng ngưỡng mộ trước tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Hay những tấm gương không ngại gian khổ để hoàn thành ước mơ học vấn của mình. Bạn đang không hài lòng về ngoại hình của bạn ư? Tại sao bạn không nghĩ tới những người khuyết tật đang ngày đêm làm việc cần mẫn làm để " tàn nhưng không phế". Bạn đang có một ngoại hình hoàn hảo ư? Liệu rằng bạn đã có công việc làm ổn định, thu nhập tốt và nổi tiếng như Nick Vujicic không? Bản thân tôi cũng đang bị đi không được bình thường như bao người. Vụ tai nạn giao thông đã lấy đi đôi chân lành lặn của tôi, cướp mất đi niềm vui được học, được mơ ước như các bạn cùng trang lứa để thay vào đó những ngày tháng nằm viện dài đằng đẵng. Tôi cũng đã từng gục ngã. Nhưng tôi biết rằng,sự gục ngã của tội sẽ trở thành niềm đau của gia đình tôi. Vì vậy, tôi đang từng ngày từng ngày cố gắng chống chọi với cơn đau quặn thắt, thay những giọt nước mắt tủi hổ vì ngoại hình bản thân bằng nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi đang cố gắng hoàn thiện lại ngoại hình của mình dù nó không thể hoàn hảo như trước để một này không xa tôi có thể trở về đoàn tụ với gia đình, chạy nhảy với bạn bè, được học hành và được ước mơ .
Thượng đế sẽ chẳng cướp hết của ai thứ gì bởi chúng ta là những người con mà ngài ban tặng cho cuộc sống này.Ngoại hình cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Dùkhông được hoàn hảo trên phương diện này nhưng chắc rằng nếu có cố gắng ta sẽ thành công trong một lĩnh vực khác, ở trên một phương diện khác , tốt đẹp hơn và hoàn thiện hơn.