Là một trường điểm quốc gia, trường em luôn đi đầu trong các phong trào thi đua dạy và học tốt ở địa phương và quốc gia. Các thầy cô giáo ở trường đều là những nhà giáo yêu nghề và có trình độ nghiệp vụ sư phạm rất cao. Các thầy cô luôn yêu thương chúng em, ngày ngày tâm huyết truyền đạt kiến thức, xây dựng tương lai cho các thế hệ học trò nhỏ. Cơ sở vật chất của trường em cũng ngày ngày được sửa sang cho khang trang, sạch đẹp thay vì lụp xụp trong những ngày đầu thành lập trường. Rồi dần dần các thiết bị học tập và giảng dạy như: máy chiếu, loa và bàn ghế, bảng,...được trang bị đầy đủ trong mỗi lớp học. Học sinh trong trường em đều rất chan hòa ngoan ngoãn và thân thiện. Ngoài những giờ học căng thẳng, chúng em cùng nhau hăng say lao động trồng cây và thu gom rác trong và ngoài trường học. Hạnh phúc lắm! Trường em luôn hướng tới việc phát triển bản thân các học sinh thành những công dân ko chỉ có tri thức mà còn có những phẩm chất đạo đức tốt. Ở ngôi trường thân yêu này, em được học tập, yêu thương, chắp cánh cho những ước mơ bay thật xa. Mỗi học sinh chúng em đều được tôi luyện thành những công dân toàn diện kỹ năng và kiến thức để đặt chân đến những chân trời mới. Em rất yêu trường em và thích được đi học, khám phá và học hỏi những điều mới, được yêu thương và phát triển.