Cụm động từ: jet lag
- VIE-sub:
Dương: Này, Paul! Ở đây
Paul: Chào Dương. Mọi thứ thế nào. Có mệt không?
Dương: Có. Đêm qua tớ ngủ rất ngon. Cảm ơn vì dẫn tớ đi tham quan hôm nay
Paul: Không có gì. Sẽ rất vui cho xem
Dương: Cậu là người ở đây à?
Paul: Tớ? Phải, tớ sinh ra và lớn lên ở đây. Sydney là quê tớ
Dương: Tuyệt. Thành phố này cổ kính nhỉ?
Paul: Không. Nó không được lâu đời lắm nhưng Australia là thành phố lớn nhất và lịch sử của đất nước bắt đầu từ đó
Dương: Wow! Vậy đâu là điểm đáng chú ý nhất của Sydney?
Paul: Đó là những nơi thiên nhiên như Sydney Harbour, công viên Hoàng Gia, Bondi Beach. Các công trình kiến trúc như Vườn bách thảo Hoàng Gia, Nhà hát Opera Sydney, và các cảng rất nổi tiếng
Dương: Còn về giao thông?
Paul: Phương tiện công cộng rất tiện lợi và thiết thực: cậu có thể đi bằng xe buýt, tàu hỏa hoặc tàu siêu tốc...Đi bằng taxi đương nhiên sẽ đắt hơn rồi.
Dương: Sydney có tốt cho việc mua sắm không?
Paul: Đương nhiên rồi. Cậu biết đấy. Sydney là một đô thị đa văn hóa nên có rất nhiều thứ được bán và đồ ăn từ các nước khác nhau. Nếu cậu thích tớ sẽ đưa cậu đến Paddington Market
Dương: Tuyệt vời. Vậy còn giáo dục thì sao? Ở đây có nhiều trường Đại học không?
Paul: Sydney có 5 trường đại học lớn và vài trường nữa nhỏ hơn. Trường lâu đời nất được xây dựng năm 1850, tớ nghĩ vậy.
Dương: Ồ. Có vẻ như đây là một nơi có nền giáo dục phát triển đấy. Tôi thích nó
* Nếu đúng làm ơn cho 5* nha. Dịch mất gần 30p đó -_- *