Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
* Chiếc lá cuối cùng:
1. Miêu tả chiếc lá thường xuân cuối cùng
2. Nghệ thuật đảo ngược tình huống truyện hai lần đã tạo ra bất ngờ gây hứng thú với người đọc
3. Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác vì:
+ Nó giống hệt chiếc lá thật
+ Chứa đựng tình cảm, tâm huyết của cụ Bơ-men
+ Cứu sống Giôn-xi
*Lão hạc
+ Phương thức miêu tả sinh động gây ám ảnh cho người đọc: Nam Cao đã sử dụng các động từ mạnh để cho thấy cái chết đầy đau đớn, vậy vã của lão. Lão sống đã khổ, đến cái chết của lão cũng vẫn khổ
* Trong lòng mẹ
1. Biểu cảm
2. Tình mẫu tử là một thứ tình cảm thiêng liêng. Như bé Hồng và mẹ dù có xa cách nhau bao năm nhưng khi nhìn thấy nhau bao cả giác thân thuộc lại ùa về. Đó là một thứ tình cảm mà ai cũng có.Mẹ luôn là người chở che ta mỗi khi chúng ta gặp giông bão trong cuộc sống. Mẹ nâng nui, chăm bón ta từ khi chúng ta còn bé mọn đến khi trưởng thành. Đối với người con thì mẹ chính là vầng thái dương ấm áp, là ngọn hải đăng soi sáng đường con đi trong đêm. Tình mẫu tử là thứ tình cảm quý giá, nếu ai còn mẹ xin hãy trân trọng và thương yêu mẹ thật nhiều.