Đáp án:
Tổng 2 số đầu là:
`12 + 34 = 46`
Số thứ 3 là:
`46 times 1/2 = 23`
Trung bình cộng của ba số đó là:
`(12 + 34 + 23 ) :3 = 23`
Đáp số : `23`
`text{Tổng 2 số đầu là :}`
`text{Số thứ 3 là :}`
`46 xx 1/2 = 23`
`text{Trung bình cộng của 3 số là :}`
`(12 + 34 + 23) : 3 = 23`
`text{Đáp số : 23}`
Cho mik hỏi là trong tiếng Anh,khi một câu dùng cả 2 thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn thì cấu trúc dùng như thế nào ạ ? (Ý mik muốn hỏi là thì nào sau when/while và thì nào đứng trước when/while ).Cảm ơn mọi người nhiều :))
Bài 123 tự luận , làm nhanh giúp mik
Nếu dịch dấu phẩy của số a sang bên phải một chữ số thì ta được số tự nhiên chia hết cho 5 số a có 4 chữ số và tổng các chữ số của a là 31 Tìm số a 😢😢😢giúp em với mọi người😢😢😢
16.-Did you get ……… information at the desk? 17.-We are eating ………. fish and drinking …….. glass of milk. 18.-…………… short stories were really funny. 19.-I didn’t have ……… ice-cream. I had ………… crisps. 20.-She said it was ………….. easy exercise. 21.- My mother didn’t give me ……….. help with my homework 22.- There is ……. mosquito in my bedroom. 23.- We were looking for …….. fingerprints. 24.- He ate …… biscuits,……..apple and …… orange. 25.-My father cooked …… strawberry cake. 26.-The strong man won ……… sumo competition. 27.-……… Scottish girl played the pipes. 28.-This is ……….. special method to freeze food. 29.- Open …… window, please. It’s too hot in here. 30.- We write …… postcard and put it in ….. envelope. 31.-Matilda milked …….. cows and fed …… rabbits. 32.-There wasn’t ……..time to finish the project. 33.-We always wanted to have …….. freedom. 34.-Paolo is ……….. boy who studies English with me at school. 35.- Bobby and his sister gave the poor man ………… clothes and shoes. 36.-Is there ……….. hospital near here, please? 37.-We didn’t get …………. tickets for the rock concert. 38.-The kite didn’t fly because it didn’t blow …………… air.
Viết một đoạn văn ngắn(8 câu-15 dòng) kể tả về những việc em đã làm ở nhà trong mùa hè vừa qua, sử dụng 2 từ tượng hình và 2 từ tượng thanh
Trong vườn dưới lớp Lá Khô bên gốc của cây mẹ một mầm non mới nhú nó đang từ từ và lá kém mắt nhìn bầu trời mùa xuân trong xanh bỗng một đêm cơn mưa giông ập tới Sấm sét đùng đùng đó đặt cây cối ngả nghiêng cây mẹ cũng còn mình trước sức gió có nó cố gắng chống lại gió mưa để che chở bảo vệ cho mầm con đang run lên vì sợ hãi hãy tưởng tượng mình là mầm con trong câu chuyện trên kể lại đêm mưa gió đầu đời ấy để thấy được tình mẫu tử là thiêng liêng
Cho dãy số số 56 57 58 59,...., 243 244 245 Dãy số trên có bao nhiêu số chẵn bao nhiêu số lẻ Dãy số trên có bao nhiêu số hạng Tính tổng dãy số trên Đặt tính rồi tính a 470*121. Chú ý bài cuối là dấu nhân 258*107 342*212
Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa
Giúp mik làm zới mọi người Mik cảm ơn
Giúp mình nhiêu đây câu với ạ thanks
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến