Câu 1: Nghị luận
Câu 2:
Thật là vô lý, bởi vì hành vi của chúng ta luôn thể hiện cảm xúc bên trong.
Người đàn ông đối xử tệ với vợ, là người không thương vợ, dầu ông ta có biện luận như thế nào. Người cha bỏ bê con cái, là người không thương con, dầu ông ta có giả vờ đạo đức đến chừng nào. Người đàn ông nói chuyện hay hành động một cách không yêu nước, là người không yêu nước dẫu ông ta có treo hàng trăm lá cờ. Người yêu thương thật sự không thủ lợi cho chính mình. Kẻ đó không tìm cách làm đau lòng hay làm lu mờ thanh danh của người mình yêu thương
Câu 3: vì
Vì người yêu thương thật sự sẽ là người mang lại cho ta niềm vui, niềm hạn phúc và chắc chắn những người ấy sẽ có hành động quan tâm, yêu thương tới ta.
Câu 4:
Không. Vì tình thương có nhiều con đường để đi, nhiều hành trình và nhiều cách để tiếp cận. Khi ta có tình thương, hành động cũng như mọi thứ ta làm, dù nó thật tâm hay không nhưng chắc chắn ta cũng sẽ biết cảm thông, thấu hiểu nên mới có mặt để giúp đỡ mọi người. Nếu không có sự rung động trong tâm hồn, ta đã chỉ sống lạnh lùng, vô tậm. Vậy nên, không có đạo đức giả nào ở đây. Chỉ đơn giản là cách ta trao đi yêu thương.
Câu 5:
Thái độ sống quyết định đến thành công thất bại của ta trong cuộc sống. Vì vậy, ta rất cần rèn luyện thái độ sống tốt và tránh xa thái độ sống giả dối. Thế nào là thái độ sống giả dối? Đó là cách ta cư xử, hành xử không thật lòng với suy nghĩ, với cảm xúc bên trong của mình. Thái độ ấy gây hại trước hết là đối với bản thân ta. Thái độ sống giả dối khiến ta mệt mỏi. Sự mệt mỏi ở đây là mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác. Ta không thích ai đó nhưng miệng lạ giả vờ ngọt ngào. Ta không muốn làm gì đó nhưng lại cố ép mình phải làm vì nó có lợi cho cách người khác đánh giá, nhận xét về ta. Lâu dần, con người ta sẽ sinh ra sự chán nản, sự khó chịu hay thậm chí là bực bội. Nên ta có thể sẽ chuốc cơn giận của mình vào một ai đó lúc nào không hay. Bên cạnh đó, lối sống giả dối còn là nguồn cơn của nhiều hành động lệch lạc, sai lầm trong ta. Con người có thể trở nên ích kỉ hơn, nhẫn tâm và vô cảm hơn sau khi cứ phải liên tục diễn trong cuộc đời của chính mình. Và nếu như xã hội này là tập hợp của toàn những người giả dối thì xã hội sẽ rất dễ mục ruỗng. Bởi con người ta không dùng cái tâm để đối xử với nhau và chỉ diễn trong một cuộc đời dài rộng còn nhiều những thách thức, chông gai. Vậy nên, đừng giả dối trong thái độ mà hãy cư xử chân thành. Vì cư xủ chân thành, làm mọi thứ bằng tình yêu thương, thứ ta nhận lại được chính là tình yêu thương.