Khai Quang, ngày 27 tháng 1 năm 2021
Sơn thân mến !
Chào cậu, lâu lắm rồi mình mới gặp nhau ! Hôm nay tớ viết thư để hỏi thăm sức khỏe của cậu cũng như kể về tình học tập của tớ.
Cậu có khỏe không? Tớ vẫn khỏe . Dạo này trời lạnh lắm, cậu nhớ mặc áo ấm nhé ! Gần đây, tớ cũng phải học nhiều nên ít khi viết thư cho cậu. Tớ học thì vẫn như mọi khi, luôn được điểm 9, 10. Trên lớp, tớ luôn được cô giáo khen là làm Toán giỏi và viết chữ đẹp. Em tớ năm nay mới 5 tuổi. Vì hay bị ốm nên em tớ cũng nghỉ học nhiều. Công việc của bố tớ thì vẫn tốt như mọi khi. Vừa rồi, bố tớ mới được thăng chức phó trưởng . Mẹ tớ cũng vậy . Mặc dù bố mẹ tớ đã được thăng chức nhưng vẫn phải làm việc từ sáng đến tối.
Thôi thư đã dài, mình phải đi học tiếp đây. Chúc cậu và gia đình cậu luôn gặp nhiều may mắn nhé !
Chào cậu !
Tuấn
Trần Minh Tuấn