Điều mà " tôi " nhận thức được qua câu trên :
- Trong cuộc sống , không phải lúc nào suôn sẻ thuận lợi , không phải bất cứ việc nào cũng có thể dễ dàng đạt được như ta mong muốn . Bên cạnh những điều tích cực đó , còn tồn tại những điều khó khăn , những rủi ro song hành . Cũng như con đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng trải đầy nhung lụa cho ta dễ dàng đi qua , mà còn những mấp mô sóng gió chờ ta vấp ngã và đứng lên .
- " Mỗi ngày đang đến không phải lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng sẽ có những ngày mây mù ,âm u. " Không phải ngày nào hạnh phúc và vui vẻ cũng ở bên ta , mà cuộc đời còn bắt ta phải đối đầu với những gian khổ và thử thách . Đó là để ta ngày một trưởng thành , tích lũy kinh nghiệm , để có thể vững bước trên con đường tiến tới thành công , mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng . Cũng như có chấp nhận được ngày nắng ngày mưa để đón lấy cầu vồng.