“Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu thế này: -Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.” (Ngữ văn 6 – tập 1) Câu 1: Đoạn trích thuộc tác phẩm nào? Ai là tác giả? Giới thiệu đôi nét về tác giả đó? Câu 2: Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích là gì? Câu 3: Tìm các phó từ có trong đoạn trích, các động – tính từ được phó từ đó bổ sung ý nghĩa và nêu ý nghĩa của phó từ. Câu 4: Câu nói trên của nhân vật Dế Choắt khiến em có suy nghĩ gì về nhân vật này? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 6-8 câu. Trong đoạn có sử dụng 1 tính từ, 1 từ láy. Gạch chân và chú thích rõ. giúp em với ạ

Các câu hỏi liên quan