Sài Gòn đang đang gặp nhiều sự khó khăn bởi là tâm điểm dịch bệnh Covid-19 hiện nay . Mặc dù vậy , tôi vẫn yêu Sài Gòn - mảnh đất của những thế hệ hào kiệt - chứ không kì thị , ghét bỏ như một số người .
Những người dân ở Sài Gòn đang ngày đêm chống dịch với các bác sĩ thực sự rát khó khăn . Điều ấy làm tôi buồn và sầu não biết bao ! Dịch bệnh bùng phát , Sài Gòn phải cách ly với xã hội khiến cuộc sống họ xáo trộn rất nhiều . Một số người thất nghiệp , cạn kiệt tài chính làm họ mắc bệnh tâm lí nặng .Hẳn Sài Gòn mấy ngày nay mệt mỏi và đuối sức lắm nhỉ ? Dù vậy , nhiều người vẫn giữ tinh thần vững , không dễ dàng bị đánh gục khi dịch bệnh đang trở nên phức tạp . Họ cùng chung tay , ai có gì thì san sẻ cho nhau , họ luôn yêu thương và đùm bọc nhau như ông cha dạy bảo . Tình làng xóm giềng được quý trọng để không ai bị bỏ lại phía sau . Ôi , Sài Gòn đầy ắp những lòng thương người ! Còn với tôi , là một học sinh , tôi sẽ không chỉ luôn sát cánh cùng Sài Gòn chống dịch mà tôi cũng sẽ quyên góp tiền đến Sài Gòn để người dân có thể chống dịch tốt hơn .
Sài Gòn trong mùa dịch là một Sài Gòn đầy tình nghĩa . Mong rằng Sài Gòn sẽ chiến thắng dịch thật sớm !