@Moz gởi '-'
Tóm tắt bài học cuối cùng dài khoảng 15 - 20 dòng theo lời của Phlăng:
- Tôi là một cậu bé ham chơi và lười học:( Một hôm, vì muộn học và chưa thuộc bài nên tôi đã có ý định bỏ học. Nhưng tôi đã cưỡng lại được ý muốn ấy và chạy ngay đến lớp. Khi đến lớp, tôi thấy lớp hc khác lại so với ngày thuờng:
Mọi người ai cũng trật tự, mấy người trong xã đều ngồi dưới cuối lớp, thầy giáo Hamel mặc 1 bộ đò rất đẹp.
Mặc dù tôi đến lớp muộn nhưng thầy ấy k hề mắng tôi mà còn rất dịu dàng. Vào lớp, thầy Hamel đã công bố tin buồn với mọi người: "Từ mai ta chỉ dạy tiếng Đức và đây cx là buổi hc cuối cùng..." Khi nghe thầy nói xong, tôi thấy rất sốc. Tội còn k thể thuộc nổi một quy tắc j về phân từ, tôi tự trách mình và chú ý nghe giảng. Tôi cmar thấy hối hận vì trước đây đã k cố gắng học tập. Thầy Hamel bắt đầu giảng về tiếng Pháp, thầy nói rằng:" khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khoá chốn lao tù."
Tôi thấy king ngạc vì lúc đó tôi có thể hiểu bài như thế, tôi thấy thầy thật lớn lao.. Kết thúc buổi hc, mặt của thầy tái đi. Thầy cố gắng viết thật to, dằn mạnh hết sức để ghi câu:"NC PHÁP MUÔN NĂM!" Thầy xúc động nói k ra lời đành ra hiệu cho mn kết thúc buổi hc.
- Năm trước chị hc xg bài này cj cx mún khóc lun :(( Nhớ..
----------HỌC TỐT NHÉ-------------