Tóm tắt bài Tức nước vỡ bờ
-Phần chữ nhỏ:
Gia đình chị Dậu thuộc hạng cùng đinh,nghèo khó ở Thôn Đoài,làng Đông Xá.Đến ngày sưu thuế chị phải chạy vạy khắp nơi để đóng cho chồng chị anh Dậu.Vì chưa có tiền đóng sưu nên anh Dậu bị đưa ra đình cùm kẹp,đánh đập,bị bọn cai lệ đánh chết đi sống lại.Rạng sáng hôm đó,chúng ném chả anh Dậu về cổng nhà.Trong nhà không còn gì ăn,may mà bà hàng xóm đem cho nắm gạo nấu cháo...
-Phần chính:
Chị nấu cháo xong,múc cho chồng ăn.Nhưng chưa kịp ăn,bọn cai lệ lại kéo đến xông vào nhà chị hùng hổ sấn đến trói anh Dậu.Anh Dậu sợ quá,lắn đùng ra đất.Chị Dậu van xin tha thiết nhưng chúng không nghe.Thế là chị lao vào đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng.Anh Dâu can ngăn nhưng chị nói"Thà ngồi tù chứ để cho bọn chúng làm tình làm tội mãi thế tôi không chịu được".