Bài làm:
Một nhà nọ có hai anh em, cô em gái tên là Kiều Phương, nhưng người anh hay gọi em mình là mèo. Cô em gái luôn tự chế ra phẩm màu để vẽ, vì thế đáy xong lúc nào cũng sạch sẽ. Một hôm, chú Tiến Lê - một họa sĩ - đã phát hiện ra tài năng của cô em gái. Cả nhà ai cũng mừng trừ người anh. Chú Tiến Lê giới thiệu cho cô em gái tham gia trại thi vẽ cuốc tế. Cô bé tham gia và đoạt giải nhất. Hôm đi nhận giải cô bé có rủ thêm người anh. Khi cậu anh trai xem tranh em gái đạt giải thì cậu giật mình vì người trong tranh chính là cậu, không những thế xung quanh còn phát tia sáng hào quang. Cậu không dám nhận đó là mình vì lâu nay đối xử với em không tốt mà khi nhìn thấy bức tranh cậu mới hiểu trog mắt em mình là người anh tuyệt vời. Từ đó trở đi cậu không ghen tị với em gái mà còn thương em hơn trước nữa.
------Hết------
Mời bạn tham khảo bài làm của mình ạ!
Xin ctlhn để mình đưa về cho nhóm.
@Kate gửi.