Tôi là Dậu , một nguời nông dân nghèo khổ sống trong xã hội xưa. Gia đình tôi phải chịu cảnh sưu cao thuế nằng như bao gia đình khác. Tôi thậm chí phải nén nỗi đau bán cả con nhưng cũng không đủ đóng tiền dưu thuế. Chồng tôi chính vì vậy bị bọn quan sai đánh đập bất tỉnh. Được hàng xóm đưa về, chưa kịp tỉnh thì bọn lính lại vào đòi suất sưu thuế của người em chồng tôi đã mất từ năm trước. Tôi hoảng, run run van xin chúng kho khất. Mặc cho tôi hết lời van xin,giải thích thì bọn cai lệ vẫn đòi bắt chồng tôi, chửi mắng và thậm chí còn đánh cả tôi. Không chịu nhịn nữa, tôi mặc kệ tất cả đứng lên phản kháng lại tên cai lệ, đấu tranh cho bản thân và gia đình.