Tóm tắt văn bản " Cô bé bán diêm " của An-đéc-xen :
⇒ Trong đêm giao thừa, có một cô bé đáng thương phải đi bán diêm để kiếm sống. Cả ngày hôm nay cô bé chưa bán được một que diêm nào cả, nếu về nhà bây giờ thì sẽ bị cha mắng. Vì quá lạnh nên cô bé ngồi nép vào một góc tường, đốt diêm để sưởi ấm. Lần đầu tiên, hình ảnh lò sưởi ấm áp hiện lên. Rồi quê diêm tắt. Cô bé lại tiếp tục đốt que diêm thứ hai, hình ảnh bàn ăn thịnh soạn hiện ra, còn có cả một con ngỗng quay. Nhưng rồi que diêm thứ hai này cũng vụt tắt, chỉ còn lại em trong sự lạnh lẽo và những bức tường. Khi quẹt que diêm thứ ba, một cây thông Nô-en được trang trí lộng lẫy xuất hiện, em với đôi tay về phía cây nhưng diêm tắt, cây thông ấy cũng biến mất. Cô bé quẹt thêm một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh và hình ảnh người bà đã khuất của em hiện lên thật hiền hậu, cô bé muốn đi theo bà, muốn về với Thượng đế chí nhân để không phải chịu những đau khổ, bất hạnh này nữa nhưng rồi que diêm cũng lại tắt phụt. Sáng hôm sau, người ta thấy một cô bé có đôi má ửng hồng và đôi môi đang mỉm cười nhưng cô bé ấy đã chết trong đêm giao thừa hôm qua, chết vì sự lạnh lẽo, chết vì sự vô cảm của mọi người.