câu 1 -Bài ca cảm nghĩ về vấn đề : (nói đến bố cục của bài thơ gồm 2 phần)
+Công lao của cha mẹ với con cái
+Bổn phận của con cái với cha mẹ
-cảm xúc được gợi lên qua những hình ảnh đặc sắc:
+Lấy hình ảnh tự nhiên to lớn,vĩnh hằng để ví với công lao của cha mẹ
+cụm từ " Cù lao chín chữ" đã cụ thể hóa công ch nghĩa mẹ
- Để trình bày cảm nhận về bài ca dao ta phải dùng liên tưởng, suy ngẫm, tưởng tượng để biểu cảm
+Công ơn sinh thành,dưỡng dục của cha mẹ
+Bổn phận của con cái với cha mẹ
-Nêu giá trị của bài ca dao
câu 2 Khôn ngoan đối đáp người ngoàiKhôn ngoan đối đáp người ngoài
gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhaugà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau
câu 3 Câu nói đó ông cha ta muốn mối quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình luôn được xem là gắn kết và bền chặt. Đã là người cùng một nhà thì nên yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Có hạnh phúc cùng chia sẻ, có khó khăn cũng đừng ngần ngại gánh vác. Người cùng huyết thống không yêu thương nhau mà còn đấu đá, ganh ghét lẫn nhau chỉ khiến người khác thêm chê cười.
Không những vậy, câu nói đó của cha ông ta để lại còn khiến chúng ta mãi sẽ không nhận ra ý nghĩa của gia đình trong suốt cuộc đời.