* Bạn tham khảo nha >v< *
a) Bà Quỳnh nhìn thấy con Mun chạy tới, liền đánh tới tấp vào nó một cách không thương tiếc, chúng em chạy lại và giải thích rõ ràng mọi chuyện, từ đó, bà Quỳnh hiểu ra liền xin lỗi ríu rít và đền một khoản tiền lớn cho Mun và hằng ngày đều cho Mun thức ăn miễn phí.
b) Sau khi đã luyện tập một thời gian dài, cộng thêm đi học thêm ở những thầy cô giáo dạy đàn khác, chị Mai đã trở thành một đàn sĩ chuyên nghiệp, và đã có thể đánh được bài hát mà từ hồi bắt đầu tập đàn, chị đã quyết là sẽ học để đánh được.
c) Em quyết định là sẽ tự mình đánh bóng chiếc lọ kim cương(hơi sang nhỉ? bạn có thể lấy từ khác cho bớt sang, mik chỉ nghĩ rac ái đó thôi hihi :3 ) tuyệt đẹp mà ba đã mua tặng cho em từ hồi thi lên lớp 6.