-Rồng-
Bài làm
+ Chuẩn bị:
- Quần áo,sách vở,đồ dùng học tập mới.
-Tâm trạng hồi hợp,vui mừng.
+ Không khí, quan cảnh
-Không khí rộn ràng,tấp nập.
- Quang cảnh tươi vui,học sinh tấp nập vs quần quần áo mới để đén trường,..v.v..
+ Lễ khai giảng
Buổi khai trường đầu tiên trong tuổi học trò vui biết mấy,vừa lo sợ,hồi hộp vs cá thầy cô giáo mới,bạn bè mới và cả ngôi trường mới.Tiếng trồng to,vang một hồi như chào mừng chúng em trưởng thành hơn bước qua giai đoạn mới của tuổi học trò,thầy cô giáo mới ân cần ,trìu mến hướng dẫn chúng em các nghi thức trong buổi khai giảng,...
+ Văn nghệ
Đến thời gian mà các lớp biểu diễn văn nghệ,các anh,các cj lên sân khấu để múa,hát trông rất vui,..
+ Cảm xúc
Mỗi lần thu đến là em lại nhớ đến buổi khai trường đầu tiên,buổi khai trưởng để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất trong tuổi học trò thân yêu.
#No_copy
xin ctrlhn nếu hay :D