Vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan tuyệt vời nhất là trái tim người mẹ. So sánh kì quan vũ trụ có vẻ đpẹ phi thường vơi trái tim người mẹ - tình cảm mẹ dành cho con, ý kiến đã nói lên tầm ý nghĩã to lớn của mẹ. Câu nói khẳng định tấm lòng người mẹ là vĩ đại hơn, tuyệt vời hơn tất cả những kì quan mà thiên nhiên hay con người tạo ra, trái tim người mẹ là kì quan tuyệt hảo nhất. Bởi lẽ, mẹ là người đã phải hi sinh rất nhiềuđể mang đến cho con những điều tốt đẹp. Mẹ đã phải vất vả mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày, chăm nuôi con khôn lớn, dõi theo con từng bước trên hành trình cuộc đời. Chẳng từ ngữ nào có thể kể xiết những công lao ấy!. Được sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của mẹ chính là hạnh phúc của mỗi con người. Đó chính là món quà vô giá mà con người có thể nhận được trong cuộc đời của mình. Tình yêu thương của mẹ khiến con lớn lên về thể xác, nuôi dưỡng tâm hồn con bằng những gì nghĩa tình nhất. Đặc biệt, tình cảm tuy là thứ vô hình nhưng với tình mẹ, nó lại rất dễ cảm nhận thông qua những cử chỉ ân cần, nhỏ nhẹ nhất. Câu nói còn là bài học cho mỗi người, kì quan càng đẹp thì con ngườicàng phải biết trân trọng và yêu quý.
-câu cảm thán: Chẳng từ ngữ nào có thể kể xiết những công lao ấy!